Tại sao tôi không thể từ bỏ "người tình nửa ngày"?
Một phút xao lòng vì vắng chồng. Tôi 28 tuổi, đã kết hôn 2 năm, cuộc sống ổn định nhờ thu nhập khá của cả hai. Tuy nhiên, sau khi cưới, chồng tôi thường xuyên công tác, khiến tôi cảm thấy cô đơn trong căn nhà rộng lớn. Thỉnh thoảng anh mới về nghỉ, còn lại tôi phải đối mặt với nỗi buồn một mình. Trước đây, tôi luôn mong về nhà sớm để chờ chồng, nhưng giờ đây, tôi thường la cà quán xá và mua sắm để quên đi sự cô đơn.
Sau giờ làm, tôi thường ở lại làm việc một mình khi đồng nghiệp ra về. Một đồng nghiệp ở bộ phận bên cạnh, mà tôi không biết tên, đã để ý đến tôi. Sau khi làm quen và trò chuyện trên YM, tôi thấy may mắn khi có anh làm bạn, có thể chia sẻ những điều về cuộc sống riêng tư. Vào sinh nhật tôi, anh gọi điện chúc mừng và tặng quà, khiến tôi rất cảm động. Sau đó, chúng tôi cùng đi ăn và anh đã chở tôi về nhà.
Do uống quá chén, tôi được anh dìu vào nhà. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy bên anh, không một mảnh vải che thân, và không nhớ gì về đêm đó. Tôi cảm thấy hổ thẹn và có lỗi với chồng đang công tác, nhưng không dám thú nhận sai lầm của mình vì biết chồng sẽ không tha thứ. Mặc dù tôi cố gắng tránh mặt anh, nhưng anh lại quan tâm và bày tỏ tình cảm với tôi. Tôi chỉ muốn chấm dứt mối quan hệ này nhưng lại không thể kháng cự trước ham muốn của mình.
Chúng tôi luôn lao vào nhau như con thiêu thân, nhưng sau mỗi lần bên nhau, tôi lại lo sợ và ân hận. Có lúc, tôi phải nghỉ vài ngày đi chơi xa để trốn tránh, vì tôi cần suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ này. Tôi vẫn rất yêu chồng và không muốn có những phút xao lòng. Tôi cảm thấy lú lẫn và không biết tại sao không thể chấm dứt với "người tình nửa ngày" ở cơ quan. Tôi phải làm gì bây giờ? Xin hãy cho tôi lời khuyên!



Source: https://afamily.vn/sao-toi-mai-chang-the-cham-dut-voi-nguoi-tinh-nua-ngay-2011050511011433.chn